Máu của Thánh Januarius hóa lỏng ở Naples

Spread the love

(5/5/2021)– Tổng giáo phận Naples thông báo rằng sự kiện kỳ ​​diệu này diễn ra lúc 5:18 chiều. giờ địa phương vào ngày 2 tháng Năm…

Sự hóa lỏng thường xảy ra hàng năm vào chiều ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Năm. Nhưng năm nay, nó đã xảy ra vào ngày cầu nguyện thứ hai để vinh danh vị giám mục thế kỷ thứ ba của Naples. Xương và máu của Thánh Januarius – San Gennaro trong tiếng Ý – được lưu giữ như những thánh tích trong Nhà thờ chính tòa Naples. Vị Giám mục được cho là đã tử đạo trong cuộc đàn áp của Diocletian.

Phép lạ nổi tiếng này được biết đến và chấp nhận tại địa phương, mặc dù nó vẫn chưa được Giáo hội chính thức công nhận. Theo truyền thống, sự hóa lỏng xảy ra ít nhất ba lần một năm: ngày 19 tháng Chín, ngày lễ của các vị thánh; thứ Bảy đầu tiên của tháng năm; và ngày 16 tháng Mười Hai, kỷ niệm vụ phun trào của Núi Vesuvius gần đó năm 1631…

“Máu của các vị tử đạo không phải là một mảnh bảo tàng hay một thánh tích đơn giản được lưu giữ một cách tôn sùng, mà là một dấu hiệu sống động cho ngày hôm nay được ban cho chúng ta, một dấu hiệu rõ ràng cho thời gian này rằng chúng ta được kêu gọi để cư ngụ, một lời tiên tri về cách mà chúng ta phải sống và một tham khảo rõ ràng về những gì để chết cho xứng đáng.”…

(Lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)