Luôn Có Chúa Thánh Thần – Lm. Nguyễn Tuấn Long – The Pentecost Sunday

Spread the love

[one_half][/one_half]

Sợ hãi và lo lắng là tâm trạng không thể tránh khỏi của kiếp người. Con người càng thêm tuổi thì càng thêm lo âu và suy nghĩ nhiều về mọi thứ trong cuộc sống hết chuyện gia đình, công việc rồi lại đến đau đớn cô đơn ở tuổi già. Đã là con người thì ở độ tuổi nào cũng có những mối lo âu của nó. Thời đại và xã hội nào cũng có những biến cố của riêng nó. Các môn đệ xưa đối diện với những bắt bớ đạo rất khốc liệt trước khi Kitô giáo trở thành quốc giáo được công nhận bởi hoàng đế Constantinô năm 313. Thế nhưng dựa vào đâu những Kitô hữu tiên khởi đó có được sức mạnh và niềm tin để đi loan truyền Phúc Âm? Câu trả lời chính xác nhất là nhờ vào ơn Chúa Thánh Thần. Những nỗi lo sợ của các ngài đã được thay thế bởi sự bình an của Đức Kitô phục sinh. Đối với các thánh tử đạo, được hy sinh chết vì niềm tin vào Đức Kitô là một vinh phúc. Ngày nay, tử đạo vẫn tiếp diễn, nhưng xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau như kinh tế, tâm lý, chính trị, thành kiến v.v.

Dưới chiều kích tâm linh, tâm lý bất an có thể được coi ngư là một điểm tiêu cực đối với chất lượng cuộc sống. Biết là phải vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ nhiều thứ rồi lo toan mọi điều. Đó là chuyện không thể bỏ, có khuyên cũng chẳng được. Vậy thì chúng ta có thể tập phương pháp sống suy niệm mỗi ngày bằng cách dành một khoảng thời gian đầu ngày và cuối ngày để tĩnh lặng tâm hồn. Mỗi buổi sáng, chúng ta bắt đầu làm dấu tạ ơn Chúa cho một ngày mới rồi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để biết sống phó thác trong mọi sự. Cuối ngày trước khi đi ngủ, chúng ta cũng tạ ơn Chúa và suy gẫm về ý nghĩa của những sự kiện đã xảy ra trong ngày rồi sau đó cầu xin Chúa Thánh Thần thánh hóa những vụng về của mình để trở nên tốt hơn mỗi ngày mới. Nếu thói quen này trở thành một điều không thể thiếu trong ngày, với ân sủng và kỷ luật bản thân, từ từ tâm hồn và tâm trí sẽ được trao dồi thêm năng lượng qua nếp sống chiêm niệm, tĩnh lặng và ân sủng. Ơn Chúa luôn hiện diện, nhưng con người phải hợp tác hứng lấy thì mới hiệu nghiệm. Thật vậy, khoa học và lý luận không thể chứng minh được sự hiện diện và ơn tác động của Chúa Thánh Thần vì Ngài không phải là đối tượng để con người thử nghiệm hay chứng minh, nhưng trái lại, Ngài là đối tượng để con người tôn thờ, suy gẫm và cầu xin trợ giúp. Sự bình an Chúa ban không bao giờ được tính toán hay đo đạt được bằng vật chất, nhưng chỉ cảm nghiệm và hiểu được qua tâm hồn chiêm niệm.

Jn. 20:19-23  “As the Father sent me, so I send you: Receive the Holy Spirit.

Lm. Nguyễn Tuấn Long