Hài cốt của Emanuela Desserti vẫn không được tìm thấy ở nghĩa trang Vatican

Spread the love

(30/07/2019)- Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua và gia đình cô đã không ngừng tìm kiếm. Manh mối cuối cùng về nơi có thể tìm thấy cô đã dẫn họ đến đây, đến Nghĩa trang Teutonic của Vatican. Họ nhận được một tin nhắn nặc danh rằng hài cốt của cô gái nằm trong một trong những ngôi mộ ở đây. Tòa Thánh đồng ý kiểm tra nội dung của nó, nhưng cuộc điều tra mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Họ không tìm thấy gì bên trong những ngôi mộ.

Trong hai ngày cuối tuần, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hàng trăm mảnh xương. Kết quả công việc của họ là tất cả các xương được nghiên cứu có từ trước thế kỷ XX, do đó không thể là của Emanuela. Nơi có thể tìm thấy cô vẫn chưa được biết. Vụ án Desserti là một trong những vụ án được công bố rộng rãi nhất và trong những tháng gần đây, Vatican đã cho phép nó được điều tra trên lãnh thổ của mình 2 lần. Ngoài việc nghiên cứu hài cốt của Nghĩa trang Teutonic, vào tháng 10 năm 2018, tuổi của các xương khác được phát hiện trong thời kỳ của Vatican đến Ý đã được kiểm tra. Kết quả là như nhau: vô hiệu…n  

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, thanhlinh.net)