Tình Yêu Chân Thành Là Dấu Chỉ – 5th Sunday of Easter – C – Jn 13:31-33a, 34-35 – Lm. Nguyễn Tuấn Long

Spread the love

[one_half]“Video: Đâu Có Tình Yêu Thương.” [/one_half]Có một phụ huynh đặt câu hỏi với tôi về lý luận của một học sinh trong lớp học nếu tình dục đem lại một khoái cảm sung sướng vậy thì sao nó lại bị cấm cản. Cách suy luận đó rất thực tế và nó đang phản ánh phần nào sự thay đổi tư duy giữa tình yêu và tình dục trong thời đại hôm nay. Thông thường tình yêu và tình dục luôn đi kèm và bổ sung cho nhau để cho ý nghĩa hôn nhân và sự khắn khít vợ chồng được càng trở nên một. Nếu tình yêu chỉ ngưng ở tình dục thì nó cũng chẳng khác gì tình yêu theo kiểu selfie, nghĩa là chỉ ngưng ở giây phút thỏa mãn thân xác mà không có trách nhiệm đi kèm theo sau. Trong thực tế, tất cả mọi hành động và mục đích đều luôn gắn liền với hậu quả. Kinh nghiệm sống đã và đang chứng minh điều này. Riêng đối với các bạn trẻ, cách lý luận của họ rất sắc bén nhưng nó vẫn thiếu bề dày của kinh nghiệm trải đời cho nên nó cũng chỉ dừng ở chỗ nào tốt cho bản thân hiện tại mà khó hình dung ra cái hậu quả lâu dài sau này. Chính chúng ta khi còn trẻ cũng bướng bỉnh với những lập luận bào chữa cho riêng mình, nhưng đến khi có gia đình rồi lại có con cái, kinh nghiệm làm cha mẹ (làm cha xứ) từ từ dạy chúng ta thắm thía hơn về trách nhiệm của cha mẹ mình như xưa.

Chân thành mà nói, một tình yêu chân thật không nhất thiết đòi hỏi phải có tình dục. Ngược lại, chỉ có sự ích kỷ mới đặt nặng tình dục lên trên. Khái niệm tình yêu Chúa muốn thấy ở các môn đệ là một tình yêu vô vì lợi để qua đó mọi người sẽ cảm nghiệm được sự chan hòa yêu thương ở giữa anh em và mọi người. Chúng ta có thể chia ra hai thể loại tình yêu: trưởng thành và trẻ con. Người đạt được tình yêu trưởng thành sẽ luôn nghĩ đến những người chung quanh trước. Ví dụ: Bạn có cần tôi giúp thêm gì không? Còn những người với tình yêu trẻ con thì họ luôn mong đợi kẻ khác phải trả ơn hay phục vụ lại họ. Tôi giúp bạn lần này thì bạn cho tôi cái gì?  Làm cách nào chúng ta kiểm chứng được giữa sự chân thật và ích kỷ trong tình yêu? Thật ra, chẳng có thước đo nào có thể đo được lòng dạ con người, ngoại trừ thời gian và sự kiên nhẫn. Phái nam có vẻ rất thiếu kiên nhẫn trong chuyện tình cảm. Bởi thế, các chị em phụ nữ không nên vội vã trong tình yêu, nhưng nên từ tốn giữ khoảng cách để kiểm chứng tình yêu của đối phương trước khi bước vào hôn nhân một đời. Một hôn nhân trưởng thành là cả hai vợ chồng đều có cùng một suy nghĩ về nhau và cho nhau: Tôi cưới anh/em vì tôi muốn sống/chết cho riêng mình anh/em mà thôi. Trái lại, một hôn nhân thiếu trưởng thành chỉ đơn thuần là một sự yêu cuồng sống vội trong khoảnh khắc nhất thời.  

Lm. Nguyễn Tuấn Long  – Jn 13:31-33a, 34-35 “I give you a new commandment: love one another.”