Xin Chúa Thương Xót Con – Palm Sunday Lk 22:14 – 23:56 – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

Spread the love

[one_half]Video Về Cõi Thiên Thu Mong Chờ[/one_half]

Thường thường tâm lý con người cảm thấy bới đau khổ khi thấy kẻ bên mình đau khổ hơn vì có thể họ tự an ủi mình bằng lối suy nghĩ là mình còn may mắn hơn những kẻ khác. Nhiều người Việt thường hay so sánh mình với những kinh nghiệm quá khứ ở Việt Nam. Thật vậy, từ đi bộ mà lên được chiếc xe đạp là điều quá tuyệt vời. Ở Mỹ, bỗng nhiên ai cũng leo được xe hơi. Điều này đúng chính xác với hai chữ “đổi đời.” Thế nhưng đổi đời chỉ là bề nổi của tảng băng, nhưng sâu thẳm trong cuộc sống, con người vẫn phải đối diện với kiếp người mong manh, với cô đơn ở tuổi già, với đau khổ của thân xác, và cuối cùng mình đi về đâu sau cuộc phiêu liêu đời này.

Chúa Nhật lễ Lá tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để chu toàn tất cả sứ mệnh của Ngài trong đó Ngài đã phải nếm thử và trải qua tất cả những gì kiếp người phải trải ở đời này. Cái chết con người của Chúa Giêsu mở ra lối sống ở nơi Thiên Chúa. Khi chúng ta hoang mang không biết mình đi về đâu trên giường bệnh hay trong giờ phút lâm chung, lời khuyên đơn xơ là cứ nhìn lên thánh giá Chúa, cứ nghĩ đến thánh giá Chúa với lời nguyện thầm: Xin Chúa thương xót con.

Lm. Nguyễn Tuấn Long – Lk 22:14 – 23:56  “The Passion of our Lord Jesus Christ.”