Từ biệt ngôi giáo đường thế kỷ cổ kính

Spread the love

(23/07/2020) – Giáo phận lâu đời nhất ở miền bắc Việt Nam đã bắt đầu phá hủy ngôi nhà thờ từ thế kỷ 19, trong tình trạng xiêu vẹo bất chấp những lời kêu gọi của công chúng nhằm bảo tồn tòa nhà mang tính biểu tượng này.

Một linh mục từ Giáo phận Bùi Chu nói với UCA News rằng vào ngày 17 tháng Bảy, các công nhân bắt đầu gỡ bỏ trần và mái ngói khỏi Vương cung Thánh đường Bùi Chu, một trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam, chuẩn bị cho một ngôi nhà thờ mới.

Soeur Theophane Đoàn Thị Chuyên, Nữ tử Đức Mẹ Mân Côi nói với UCA News rằng nhà thờ rộng 1.088 mét vuông, được trùng tu vào năm 1974 và 2000, đang trong tình trạng đổ nát và ngập lụt vào mùa mưa, gây nguy hiểm cho những người tham dự Thánh Lễ. Nhà thờ mới sẽ được xây dựng tọa lạc cùng trên nền của ngôi nhà thờ cũ, nhưng với một diện tích lớn hơn. Trần nhà sẽ được làm bằng gỗ và theo phong cách giống như những ngôi nhà truyền thống.

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)