ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ với người di cư và người tị nạn: Đây không chỉ là vấn đề xã hội, họ là con người

Spread the love

(09/07/2019)- Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô hầu như đã khóc khi suy ngẫm về những người di cư và người tị nạn phải chịu đựng đau khỏ vì họ là những người ít nhất. Đức Thánh Cha Phanxicô: “Những người ít ỏi này đã bị bỏ rơi và bị lừa chết trong sa mạc. Những người ít ỏi này bị tra tấn, lạm dụng và xâm phạm trong các trại giam. Những người ít ỏi này phải đối mặt với những ngọn sóng biển không tha thứ. Những người ít ỏi này bị bỏ lại trong các trại tiếp nhận quá lâu được gọi là tạm thời. Đây chỉ là một vài trong số những người ít ỏi mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương và nâng đỡ.” Đức Thánh Cha đã không phân tích những quyết định chính trị liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư. Tuy nhiên, ngài yêu những sự kiện xúc động nhân văn này không được lạnh lùng và coi nhẹ. Đức Thánh Cha Phanxicô: “Họ là những con người. Đây không chỉ là vấn đề xã hội hay di cư! ‘Đây không chỉ nói về người di cư’, theo nghĩa hai mặt rằng người di cư, trước hết là con người. Họ là biểu tượng của tất cả những người bị xã hội toàn cầu hóa ngày nay từ chối.”

Liên hiệp quốc đã báo cáo kể từ Thế chiến II, chưa bao giờ có một số lượng lớn những cuộc di tản như vậy trên khắp thế giới. Ước tính hơn 70 triệu người đang trốn khỏi quê hương vì đói ngèo, khốn khổ và chiến tranh. Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón tất cả những người tham dự buổi lễ từng người một, tổng cộng khoảng 250 người.

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)