Con Tim và Những Lý Lẽ – Jn 8:1-11 – Lm. Nguyễn Tuấn Long

Spread the love

[one_half]“Video: Chúa Đã Đi Qua.” [/one_half] Đối với những ai đã và đang ngoại tình hoặc phạm các tội trọng của mười điều răn, những người đó mới thật sự cảm nghiệm được sâu xa ý nghĩa của Tin Mừng qua lòng khoan dung của Chúa Giêsu với người đàn bà phạm tội. Ngược lại đối với những ai chưa từng trải qua những kinh nghiệm bị dằn vặt bởi tội trọng, đó là điều tốt, nhưng cái chiều sâu về cảm nghiệm của họ về tình thương của Thiên Chúa có thể được diễn giải theo một nghĩa khác, không giống như điều mà những hối nhân đã và đang cảm nghiệm qua ơn tha thứ. Kinh nghiệm trong tòa giải tội là một trong những yếu tố bổ xung cho quan điểm này. Một khi hối nhân quyết định đi xưng tội, quyết định lúc đó đã là một ơn riêng Thiên Chúa ban cộng với sự khiêm nhường hợp tác của người đó. Thật lòng xưng hết tội mình phạm quả là một niềm tin vào sự tha thứ tuyệt đối vào bí tích hoà giải và tình thương. Trong cương vị Linh mục là đại diện cho Chúa trong tòa giải tội, giọng nói và lời khuyên của các ngài có một tác động tâm lý lẫn tâm linh rất mãnh liệt lên tâm trí của hối nhân. Đối với riêng tôi, một trong những cảm nghiệm cực kỳ xúc động là nghe được tiếng khóc nức nở bên kia màn của một tâm hồn thật thanh thản sau khi trút bỏ đi được những dằn vặt của tội. Tiếng khóc trong hạnh phúc cho thấy sự tự do trong tâm hồn, nhưng người đó phải cố gắng chừa tội và tránh các cớ để tái phạm. 

Trên nguyên tắc, ai cũng muốn hướng thiện, nhưng trong thực tế, trái tim con người ai cũng có lúc yếu mềm. Tại sao thân xác con người lại có nhiều xương mà con tim lại không có? Mỗi khi nói đến con tim bị rung động là nói đến chuyện rất ư là con người và rất khó vượt qua. Bởi thế, triết gia người Pháp Blaise Pascal (tk. 17) phải nhìn nhận rằng trái tim con người có những lý lẽ của nó mà lý trí chẳng hiểu gì. Chuyện tình cảm trai gái là điều tuyệt vời trong hiện tại, nhưng hậu quả lâu dài tương lai là sự dằn vặt. Đồng ý là con tim có những lý lẽ của riêng nó, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ để khỏi kéo dài lê thê. Không có gì đẹp và hạnh phúc cho bằng trở về với Chúa với một con tim thanh sạch, nhẹ nhàng và êm ái. Thiên Chúa luôn tha thứ và ấp ủ những ai trở về. Luật Chúa quá khó hay mình quá buông thả? Tình thương của Chúa quá bé nhỏ hay cái tôi mình quá lớn? Chúa có thật sự tha hết tội hay mình không dám tin?

Lm. Nguyễn Tuấn Long  –  Jn 8:1-11  “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her.”