Có Chúa Mới Có Niềm Vui

Spread the love

noiket-16205Phúc Âm tuần trước nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Tuần này, thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta về phương thức chuẩn bị như thế nào, đó là, “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.” Trong những tuần lễ giáp năm, rất nhiều người trong chúng ta có thể nói hết sức bận rộn từ chuyện này sang chuyện nọ. Linh mục thì chạy hết giáo xứ này sang giáo xứ nọ nghe xưng tội rồi giảng tĩnh tâm v.v. Giáo dân cũng chạy hết Costco rồi qua Target để sắm quà tặng Giáng Sinh cũng như đồ dùng gia dụng các thứ cho những ngày nghỉ lễ sắp tới. Chính yếu vẫn là mê hàng “sale” giá rẻ cực sốc nên thân xác hao mòn tiều tụy. Sau khi những ngày nghỉ lễ trôi qua, chúng ta lại trở về với nhịp độ bình thường. Lúc đó bầu khí Giáng Sinh có còn đọng lại hay không và kéo dài bao lâu. Có sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn mới thật sự là có Giáng Sinh, có Chúa trong hang đá. Nếu mọi sự đều trôi qua chỉ để lại những ê chề chán nản thì đó cũng chẳng khác gì một hang đá lạnh lẽo vắng bóng Chúa Hài Đồng.

Hãy dọn đường cho Chúa và sửa cho ngay thẳng không gì khác hơn là làm hòa với nhau. Gia đình nào đang có những rạn nứt, xung khắc, hiểu lầm hay chiến tranh lạnh thì hãy cố gắng giải hòa và đối thoại lại với nhau. Không có bầu khí Giáng Sinh nào đẹp cho bằng gia đình hòa thuận và cảm thông cho nhau.  Còn quà tặng Giáng Sinh nào đẹp cho bằng khi cả gia đình cùng nhau đi tham dự các buổi tĩnh tâm và bí tích hòa giải ở cộng đoàn. Có lại được một tâm hồn bình an qua bí tích hòa giải chính là quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng ta và của chúng ta dành cho riêng Ngài.  Nhà cửa có đẹp sang sáng lạng mà tâm hồn bất an không vui thì cuộc đời có mấy là vui như hai câu thơ của thi sĩ Nguyễn Du:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”